"Vừa là dâu, vừa là... người phục vụ"
Chị Phạm Thị Dung, sinh năm 1961, quê Thái Bình, là nạn nhân của buôn bán phụ nữ nhưng lại là một trong số ít phụ nữ Việt Nam may mắn khi làm dâu xứ người. Mặc dù bị bán sang làm vợ, chị không bao giờ coi người đàn ông đó là chồng vì đã từng có chồng ở Việt Nam. Chị sống cùng ông và sinh cho ông một cậu con trai 21 tuổi. Chị được tham gia buôn bán cùng chồng và em chồng, nhưng không thể thoát khỏi sự quản lý của họ. Mọi tiền lãi chị kiếm được đều bị trừ đi tiền ăn hàng ngày, còn lại thì được chồng gửi tiết kiệm.
Khi trở về Việt Nam, chị đã có đủ tiền để xây nhà trên mảnh đất mà chị trở lại sau 23 năm. Đây chỉ là một trong số ít phụ nữ Việt Nam may mắn khi lấy chồng nước ngoài. Tại TP Quế Lâm, Trung Quốc, nhiều phụ nữ Việt bị nhốt trong nhà và chỉ làm nội trợ. Chị Nguyễn Thị Nụ, 50 tuổi, quê Phú Thọ, bị lừa bán sang đây từ năm 1990. Chị cho biết xung quanh có nhiều phụ nữ Việt sống khổ sở với chồng, thường xuyên bị đánh đập và chửi mắng do bất đồng ngôn ngữ.
Theo chị Nụ và A Tài, việc tiếp cận những phụ nữ Việt Nam bị lừa bán tại Quế Lâm, Trung Quốc là rất khó do sự kiểm soát từ nhà chồng. Chị Nụ từng bị giam cầm hàng chục năm và chỉ được trở về quê vào năm 2009 nhờ sự giúp đỡ của người chú chồng. Sau đó, chị sống thoải mái hơn và được về quê thăm gia đình mỗi năm. Tuy nhiên, chị không thể quay về hẳn vì tình thương với con và rào cản ngôn ngữ. Nhiều phụ nữ Việt Nam sống khổ sở ở nước ngoài chủ yếu do bất đồng ngôn ngữ và trình độ văn hóa thấp.
Khi đến một cuộc sống hoàn toàn mới lạ, những phụ nữ bị lừa bán không nhận được sự hướng dẫn như các cô dâu ở Việt Nam do rào cản ngôn ngữ. Họ chỉ được chỉ dẫn qua hành động, nhưng do trình độ văn hóa thấp, việc tiếp thu gặp khó khăn. Dù được làm mẫu nhiều việc, họ vẫn không thể đáp ứng yêu cầu của gia đình chồng, phải chịu đựng sự chửi mắng và đánh đập. Theo chị Dung, nếu một người trong gia đình chồng ghét bỏ họ, cả gia đình sẽ xa lánh, không ai can thiệp vì họ thường ủng hộ người thân. Điều tồi tệ hơn là họ không thể giao tiếp, trở thành người thừa và phải chịu đựng cuộc sống như nô lệ, gây ra nỗi đau tinh thần và thể xác.
Nhiều phụ nữ Việt Nam phải làm vợ cho gia đình có đến 3 thế hệ đàn ông, thực chất họ trở thành nô lệ tình dục, bị chồng mua bán nhiều lần.
Source: https://afamily.vn/vua-lam-dau-vua-lam-no-le-2012030710478410.chn